OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Chép lại 16 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích

Chép lại 16 câu thơ cuối của đoạn trích: “Kiều ở Lầu Ngưng Bích”

a) Cho biết sơ lược về tác giả? Và vị trí của đoạn trích.?

b) Từ câu đầu cho đoạn thơ trên cho đến câu 8. Em hãy chỉ ra biện pháp tu từ.? Nêu ý nghĩ của các biện pháp đó?

c) Có người nói:” Trong đoạn trích trên tác giả đã để Kiều nhớ đến người yêu trước người sinh thành mình. Đây là một hành động sai. Vì người xưa có câu:

“ Duyên hội ngộ đức cù lao

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

Để lời thể hải minh sơn

Làm con trước hết phải trả ơn sinh thành.” Em có đồng ý với ý kiến trên? Vì sao?

c) Chỉ ra nghệ thuật đặc biệt trong 8 câu thơ cuối của đoạn trích trên. Thông qua những hình ảnh tác giả thể hiện được điều gì?

d) Từ đoạn trích thơ trên. Em hãy viết một đoạn văn nêu lên nỗi đau đớn đến tuyệt vọng của Kiều cũng như người phụ nữ xưa khi bị xã hội phong kiến tàn bạo chèn ép.

HELP ME

  bởi Nguyễn Thanh Hà 17/09/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • a) Tác giả: Nguyễn Du ( 1765-1820) tên chữ là Tố Như tên hiệu là Thanh Hiên

    Quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

    Xuất thân trong một gia đình quý tộc nhiều đời làm quan có truyền thống văn học

    Mồ côi cha mẹ từ nhỏ sớm phải sống những năm tháng lưu lạc vất vả, long đong.

    sống trong hoàn cảnh có nhiều biến động lớn trong XH phong kiến VN

    b) Nghệ thuật liệt lê, đối lập tương phản:"non xa", "trăng gần", đảo ngữ từ láy" bát ngát"

    ý nghĩ: gợi không gian rợn ngợp, vắng lặng không một bóng người, Kiều cảm thấy trống trải cô đơn. Cảm xúc mông lung không rõ ràng đượm buồm tâm trạng.

    c) Em không đồng ý với ý kiến trên vì Kiều đã phải hi sinh mối tình đầu đẹp nhất của mình để cứu cánh cho gia đình lúc hoạn nạn, ít nhiều cũng đã đền được một phần công lao sinh thành của cha mẹ. Vì thế trong lòng Kiều,Kim Trọng là một người mất mát nhiều nhất, nỗi đau ấy như vò xé tâm can Kiều khiến Kiều nhớ Kim trọng da diết.

    c) Nghệ thuật đặc biệt ờ 8 câu cuối là lấy cảnh thực để miêu tả tâm cảnh. Thông qua những hình ảnh tác giả cho thấy Kiều đang tự đau tự buồn cho thân phận bèo trôi mây dạt của mk không biết đâu là biến bở. Nỗi buồn của kiều ngày càng sầu thảm trải dài lên cảnh vật, nỗi buồn ấy từ man mác, mông lung, đến lo âu, kinh sợ, đồn đến cơn bão táp của nội tâm. Kiều đang lo sợ những sống gió sắp đến bủa vây cuộc đời nàng cuốn nàng vào cơn lốc không lối ra.

    d) cái này bạn lên mạng tìm mk làm biếng viết quá

    10:17 rùi mk ngủ đây. CHÚC MAY MẮN !haha

      bởi Chảnh Quốc Dân 17/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF