OPTADS360
ATNETWORK
ADS_ZUNIA
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Viết đoạn văn có bố cục rõ ràng , mạch lạc và có trường từ vựng về mẹ

Viết đoạn văn có bố cục rõ ràng , mạch lạc và có trường từ vựng về " mẹ " : mong ước dành cho mẹ .

P.s : Nhanh gọn trg tối nay , nhờ mina hết thx ~

  bởi Nguyễn Quang Minh Tú 02/11/2018
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • mẹ - tiếng gọi thân thương mà quen thuộc nhất của mỗi con người chúng ta. Mẹ chăm sóc và cho ta một cuộc sống đầy đủ, ấm áp, mẹ cho ta tất cả những gì mẹ có, mẹ bảo vệ ta lúc ta gặp hoạn nạn. Đúng vậy, mẹ là duy nhất, không có ai thương con bằng mẹ hiền, nhưng ta đã bao giờ tự hỏi: mẹ có cần gì không? mẹ hi sinh tất cả cho con như vậy, nhưng con vẫn chưa làm được gì đền đáp cho mẹ cả. Mẹ bảo với ta rằng: "Mẹ không cần cảm ơn, mẹ chỉ cần con ngoan ngoãn và học giỏi là được rồi". Mẹ nói vậy nhưng trong lòng mẹ, bao nỗi đau giằng xé, bệnh tình của mẹ, rồi đến những điều mẹ phải lo, ngày ngày mẹ tất bật đi làm, chăm sóc con cái......Đã có bạn nào tự hỏi: Ta muốn điều gì ở mẹ nhất chưa? có phải các bạn muốn những bộ truyện tranh dành cho con gái? Hay là những con robot, siêu nhân (viết xong thấy trẻ trâu deso)? Riêng mình, mình chỉ mong mẹ được khỏe, sẽ mãi đồng hành cũng mình suốt những tháng ngày mình còn đi học, còn được ở bên mẹ mà thôi và mình muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ, điều ước duy nhất của con chính là mẹ đó, mẹ à"

    P/S: làm dở rồi, dở rồi, dở rồin, bà thảo đừng kill tui nghen, tui làm dở văn lắm

      bởi Hoàng Nguyễn 02/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF