OPTADS360
ATNETWORK
ADS_ZUNIA
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Viết đoan văn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường

Tự làm ik ạ

Hãy nhớ lại và viết thành đoạn văn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình

  bởi Thanh Nguyên 30/11/2018
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (2)

  • Ai trong chúng ta cũng phải đi học và tôi cũng vậy. Và theo phong tục thì khi đi học chúng ta sẽ có ngày khai trường. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày khai trường của tôi bởi đó là lần đầu tiên tôi đi học , lần đầu tiên tôi biết thế nào là khai giảng . Hôm đó trời rất đẹp , đẹp như kiểu chào đón chúng tôi vào lớp 1 vậy. Khi đó tôi còn bé , mẹ đưa tôi đến trường , dắt tôi vào xếp hàng chuẩn bị cho buổi khai giảng. Tôi vốn nhút nhát nên cứ bên mẹ , đến xếp hàng cũng bảo mẹ đứng cùng. Nhưng rồi tôi vẫn phải đứa đó cùng các bạn , những người bạn mà tôi chẳng hề quen biết . Tôi đứng đó , nhìn lên chỗ thầy cô đang nói , tôi chẳng hiểu một chút gì. Rồi khi đi vào lớp , tao vẫn vậy , vẫn rụt rè , nhút nhát như lúc đầu tôi bước chân vào nơi đây. Cô giáo bước vào , nói một số thứ để chúng tôi bớt lúng túng rồi bảo chúng tôi giới thiệu về bản thân. Mẹ tôi vẫn đứng bên ngoài , theo dõi tôi . Đến lượt tôi giới thiệu , tôi chỉ dám đứng dậy mà ấp úng , dường như cô giáo hiểu được nên bảo tôi ngồi xuống. Đó là lần khai giảng đầu tiên của tôi . Tôi sẽ không bao giờ quên nó bởi ngày khai trường đầu tiên là ngày mà mỗi chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm nhất

    P/S : tự làm đó ><

    #Yiin - girl

      bởi Nguyễn Như Khanh 30/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • "Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ mà sân trường không bao giờ có cảm giác gò bó, ngột ngạt mà ngược lại nó thật rộng rãi, thoáng mát. Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Tôi yêu nhất mái trường cấp hai – nơi tôi đang học – đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất."

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF