OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Biểu cảm về bầu trời tối nay

biểu cảm về bầu trời tối nay.

  bởi My Hien 03/12/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (3)

  • Tôi rất yêu quê hương của tôi. Đúng như lời nhận định của nhà văn I-li-a Ê-ren-bua "Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh". Đối với tôi cái gì của quê hương cũng là số một và không thể có thứ gì đó sánh bằng. Tôi yêu lắm những cánh đồng thơm mùi nội cỏ với những cậu bé chăn trâu thổi sáo và mỗi buổi chiều, những dòng sông trong vắt uốn quanh quê tôi ngày ngày tàu thuyền đi lại tấp nập. Và tôi yêu lắm bầu trời trong xanh cao vời vợi nữa.

    Hẳn các bạn rất bất ngờ khi nghe tôi nói điều này nhỉ, không sao đâu. Tôi cũng bất ngờ lắm đấy. Sao lại như vậy nhỉ? Có lẽ tình yêu quê hương tha thiết đã tạo cho tôi cảm giác này. Bầu trời thú vị lắm các bạn ạ. Nó luôn thay đổi theo 4 buổi sáng; trưa; chiều; tối trong ngày và bốn mùa xuân; hạ; thu; đông; trong năm. Vào mỗi mùa đông khi tiết trời bắt đầu lạnh lẽo bầu trời trở nên đục ngầu trông thật là thiếu sức sống. Thỉnh thoảng ta vẫn bắt gặp những đàn chim én bay thẳng về phương Nam để trốn tránh những cơn rét kinh khủng của mùa đông. Tại sao lại như vậy nhỉ? Có lẽ ông mặt trời đã đi nghỉ ngơi sau một kì làm việc dài. Ấy thế mà bây giờ khi ông mặt trời trở lại và sự xinh đẹp của bầu trời quê tôi bắt đầu hồi sinh. Không còn đục ngầu, xám xịt như trước mà trở nên xanh biếc kì lạ cùng với những đám mây trắng như bông cứ lặng lẽ trôi đi. Đôi lúc ta cũng trông thấy những chú chim đang lượn quanh bầu trời. Đừng hiểu nhầm nhé chúng không đi tránh rét như dàn én đâu có lẽ chúng đang đi kiếm ăn. Ôi các bạn biết không mỗi khi ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh đã bao lần tôi lại ao ước được như những cánh chim kia, được lao thẳng lên bầu trời xanh cao vút để, được ôm vào những đám mây trắng như bông, được chơi đùa với ông mặt trời rực rỡ.

    Bầu trời quê tôi không chỉ có thế đâu nhé. Bầu trời vào ban đêm cũng thú vị không kém gì ban ngày đâu đấy. Mặc dù ban đêm bầu trời tối đen như mực nhưng cũng đã có ông trăng và mấy bạn sao trang trí cho rồi. Vào những lúc ngắm sao tôi lại suy nghĩ những điều vẩn vơ. Tôi nhớ ngày xưa bà tôi thường kể khi có một người chết linh hồn của họ sẽ bay lên bầu trời và trở thành 1 ngôi sao khi ấy họ sẽ được gặp thượng đế chí nhân. Đôi khi tôi bắt gặp một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi ước ba mẹ và ông bà của tôi được mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi ước tôi học giỏi nhất lớp được vào đội tuyển này đội truyển nọ. Tôi thậm chí còn ước cho kẻ thù của mình bị quả báo nữa. Nhưng ngôi sao bay nhan quá tôi chưa kịp đọc điều ước thì đã biến mất và mang theo nỗi tiếc nuối vô hạn của tôi rồi.

    Các bạn thấy không? Bầu trời quê tôi thú vị như vậy đấy. Khi nào có dịp đến thăm quê tôi thì nhớ ngẩng đầu lên tận hưởng vẻ đẹp của nó nha. Bở qua việc này là bạn sẽ hối tiếc cả đời đóa. Tiếc hơn cả việc không ước kịp sao băng của tôi cơ.

      bởi Nguyễn Thị Phương Anh 03/12/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Trăng là hình ảnh vô cùng thân quen,gần gũi đối với mỗi người dân Việt Nam.Cùng với cây đa,giếng nước,cánh đồng mênh mông ,bờ đê thẳng tắp....ánh trăng thực sự đã đem lại cho mỗi người dân Việt những kỉ niệm cùng bao cảm xúc đẹp đẽ,tuyệt vời.Các bạn đã khi nào ngắm trăng chưa?Nó rất đẹp!Một vẻ đẹp không khỏi khiến cho người thưởng trăng xao xuyến.Màn đêm buông xuống,vạn vật chìm trong im lặng,dường như tất cả đang nín thở chờ đợi một điều gì đó.Và rồi,những vệt sáng đầu tiên bắt đầu ló dạng sau những rặng tre.Chỉ ít lâu sau,trăng đã vươn cao lên cùng với những vì sao lấp lánh.Chao ôi!Trăng mới đẹp làm sao!Nó giống như một viên ngọc đang toả sáng lung linh trên màn đêm của bầu trời.Vẻ đẹp của nó dường như đã làm lu mờ đi những vì sao nhỏ bé đứng gần đó với sự tiếc nuối lẫn ghen tị.Nó khiến cho chị gió mỉm cười choàng tỉnh giấc,làm lay động những ngọn cây phía xa xa.Khắp không gian bao trùm một màu bàng bạc đến huyền ảo.Tôi cùng cả nhà ra sân ngồi hóng mát,sà vào lòng bà và nghe bà kể chuyện chị Hằng,chú Cuội, cái cảm giác lâng lâng,êm đềm, sự dễ chịu,thích thú cứ mơn man khắp da thịt,len lõi vào từng ngóc nghách trong trái tim mình.Trăng tròn quá!Tôi như tưởng tượng thấy chị Hằng và chú cuội đang ngồi tựa gốc cây đa nhìn xuống thế gian ,nở một nụ cười hiền lành dễ mến.Cả nhà quây quần bên nhau nói cười rôm rả,ấm áp.Còn gì tuyệt hơn khi được hưởng cái không khí vui vẻ và đẹp đẽ,thơ mộng như thế này trên quê hương yêu dấu.Yêu lắm lắm đêm trăng quê tôi,ánh trăng sẽ mãi mái ở lại trong trái tim tôi với những hình ảnh tươi đẹp nhất để rồi mỗi khi đi đâu xa,tôi vẫn hướng tâm hồn về quê hương mình.

    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Mở bài : giới thiệu cảnh Cơn dông vừa dứt cũng là lúc ngày khép lại

    Thân bài:

    * Thời gian: ngày khép lại đêm mở ra

    * Không gian: Cảnh ướt đẫm bởi mưa chiều , và đêm dần mở ra để rồi cảnh vật đắm mình dưới trăng.

    * Tập trung miêu tả thay đổi của vẻ đẹp của cảnh vật trong sự chuyển hóa của đất trời và đặc biệt là vẻ đẹp của ánh trăng.

    * Cảm nghĩ sâu về vẻ đẹp của ánh trăng sau cơn giông có gì đặc biệt. Có thể sử dụng các biện pháp: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ....để cảnh được miêu tả cụ thể hơn, sinh động và gợi sự liên tưởng.

    Kết bài: Cảm xúc của em về cảnh.

      bởi Linh Trần 14/07/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF