OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Có 1 nhóm học sinh trêu chọc người mù tìm cách qua đường em sẽ ứng xử như thế nào?

Có 1 nhóm học sinh trêu chọc người mù tìm cách qua đường.

Nhận xét : Nếu chứng kiến sẽ ứng xử như thế nào ?
  bởi hi hi 09/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (3)

  • Nếu em là người chứng kiến em sẽ khuyên các bạn ấy k nên chỉ đường k đúng cho người mù

      bởi Trần Đình Nhã Thy 09/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Em sẽ khuyên các bạn không nên trêu đùa người mù, giúp đỡ người mù và giải thích cho họ biết tại sao nên làm như vậy.

      bởi Nguyễn Hoàng Ngân 09/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Nếu chứng kiến cảnh như vậy thì em sẽ bảo các bạn học sinh không nên làm như vậy, vì:

    -Người mù thiệt thòi hơn những người bình thường rất nhiều.

    -Giúp người hơn xây bảy tòa tháp, không giúp mà phá là tạo nghiệp, sớm muộn cũng bị quả báo.

    -Trên đường xe cộ qua lại đông đúc, trêu trọc như vậy lỡ quá chớn sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng không những của người mù mà còn của các bạn học sinh.

    -Thử nghĩ các bạn học sinh rơi vào tình cảnh của người mù, các bạn có chịu nổi không?

    -Khi các bạn học sinh trêu trọc người mù, lâu dần họ sẽ mất niềm tin vào con người; ánh sáng hy vọng của họ bị dập tắt hoàn toàn, họ nghĩ mình vô dụng và tìm đến cái chết.

    ...

    Sau khi đã giải thích cho các bạn hiểu tác hại, ảnh hưởng và cả hậu quả của hành vi đó. Em sẽ:

    -Hỏi han người mù và dẫn họ tới nơi muốn đến.

    -Kể chuyện cho họ nghe về cuộc sống này luôn có những người tốt khắp đâu đây.

    -Hỏi họ muốn làm gì nếu họ có đôi mắt lành lặn, không bị thị phi, xa lánh.

    ....

    *Trường hợp các bạn học sinh không quan tâm đến lời nói khuyên răn của mình thì chú ý đến bảng tên để biết họ tên, lớp, trường và mách cô giáo/thầy giáo. 

    Kết lại, mình sẽ kết thúc bằng câu "Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình người" với hy vọng tự trong tâm hồn của mỗi người luôn hướng đến những điều Chân, Thiện, Mỹ.

    Hãy là bông hoa tỏa ngát hương cho đời

    Hãy là cơn gió cuốn những điều không hay

    Hãy là ánh trăng tỏa sáng trong đêm tối

    Hãy là mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi

    _Kevin

      bởi Đỗ Minh Hòa 09/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF