OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA

Lập dàn ý tả người lao động đang làm việc - Văn mẫu lớp 5

29/05/2021 973.03 KB 664 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210529/898198601519_20210529_204938.pdf?r=1807
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Mời các em học sinh lớp 5 cùng tham khảo tài liệu Lập dàn ý tả người lao động đang làm việc dưới đây nhằm giúp các em dễ dàng hơn khi tiến hành viết bài văn tả về một người lao động mà mình biết. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

 

 
 

Đề bài: Em hãy lập dàn ý tả về một người lao động đang làm việc mà em biết.

Gợi ý làm bài:

1. Dàn ý số 1

a. Mở bài:

- Giới thiệu người em định tả: chú công an giao thông.

b. Thân bài:

* Tả ngoại hình:

- Vóc dáng người: dong dỏng cao, hơi gầy, rắn rỏi với nước da ngăm ngăm đen.

- Khuôn mặt: mặt chữ điền, cương nghị, mắt to, nhìn thẳng, ánh mắt sáng, giọng nói rõ ràng, khúc chiết.

- Phục sức: chú công an mặc đồng phục màu vàng kem, đội mũ lưỡi trai quân phục cùng màu với áo quần.

* Tả hoạt động:

- Chú công an giao thông gác đường ở ngã tư. Tay chú cầm gậy ngắn sơn hai màu trắng đen và dùng gậy ra hiệu cho xe chạy qua hay dừng lại theo hiệu lệnh của màu đèn.

- Chú thổi còi khi có người lái xe vi phạm luật.

- Nhờ chú công an, trật tự được tái lập, xe cộ khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông.

c. Kết bài:

- Nêu tình cảm, suy nghĩ của em đối với chú công an: quý mến, biết ơn và tôn trọng chú công an.

2. Dàn ý số 2

a. Mở bài:

- Bác Tư ở xóm em là một người nông dân chất phác, luôn cặm cụi làm những công việc đồng áng.

- Em được quan sát bác cày ruộng vào một buổi trưa hè.

b. Thân bài:

* Hình dáng:

- Dáng người cao lớn.

- Nước da ngăm đen.

- Đầu đội nón lá.

- Mặc bộ bà ba màu nâu đã sờn bạc.

* Tính tình, hoạt động:

- Cần mẫn làm việc.

- Chăm chú cày trên thửa ruộng.

- Tay trái cầm roi tre.

- Tay phải cầm cán cày.

- Mắt đăm đắm hướng về trước.

- Chân bước dài, chắc nịch.

- Thao tác nhanh nhẹn, đưa cày để trâu đi vòng rất thành thạo.

- Cày xong thửa ruộng bác cho trâu tắm dưới kênh.

- Bác ngồi trên bò nghỉ tay hút thuốc.

- Bác rất hài lòng với kết quả lao động của mình.

c. Kết bài:

- Em rất kính yêu bác Tư.

- Bác Tư là người đã làm ra những hạt gạo thơm ngon đế nuôi sống con người.

3. Dàn ý số 3

a. Mở bài:

- Hôm nay là tiết học tập đọc, cô giáo em là người giảng bài rất say sưa.

b. Thân bài:

- Cô đang giảng bài tập đọc: Hạt gạo làng ta.

- Tả ngoại hình cô giáo: cô mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc dài, đôi mắt to, thân hình tròn.

- Giọng cô ấm áp khi đọc bài thơ, khi cô đọc bài cả lớp im lặng lắng nghe.

- Cô cẩn thận giảng cho chúng em từng li từng tý những điều chưa hiểu.

- Lời cô giảng bài truyền cảm, dễ hiểu đã nói lên nội dung bài thơ: hình ảnh của làng quê Việt Nam, những người nông dân lao động chăm chỉ.

- Cô giúp chúng em hiểu được giá trị khi làm ra hạt gạo, công sức của người nông dân khí tạo ra hạt gạo.

- Cô giúp các em học sinh hiểu bài nhờ cách dạy hay, truyền cảm.

c. Kết bài:

- Cô luôn được chúng em yêu quý.

4. Dàn ý số 4

a. Mở bài:

- Gia đình mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà mình ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

- Bên cạnh nhà mình là nhà một bác sĩ.

- Người bác sĩ ấy không chỉ giúp đỡ bà con trong khu phố mà còn là ân nhân của gia đình mình.

b. Thân bài:

* Tả ngoại hình

- Người bác sĩ ấy 68 tuổi. Vì vậy, ba má mình nói mình phải gọi hằng ông. Mình cũng rất thích gọi như vậy.

- Ông tên là Nguyễn Văn Thao. Hiện nay ông đã nghĩ hưu.

- Ông cao khoảng 1,70m. Da ông trắng, mắt to, lông mày rậm.

- Ông có đôi bàn tay rất dài và thon như tay con gái. Má mình nói đó là đôi tay “vàng” vì chính đôi tay ấy đã phẫu thuật cứu sống biết bao bệnh nhân.

- Tóc ông bạc ở hai bên thái dương và một ít ở trước trán.

- Khi còn đi làm, ông mặc áo blue trắng. Trông ông thật đẹp. Nhìn ông mình thấy ông rất trí thức và rất sang trọng.

- Khi ở nhà, ông mặc bộ pizama màu xanh nhạt, trông rất mát.

- Ông thường đi đôi dép da màu nâu có quai hậu.

* Tả hoạt động

- Mình không biết ở bệnh viện ông có những hoạt động gì. Nhưng khi ông nghỉ hưu, mình thấy sáng sáng ông thường dậy sớm tập thể dục. Ông chạy bộ ở con đường nhựa trước nhà. Có hôm, mình thấy ông trên sân thượng.

- Hôm nào lên sân thượng vào sáng sớm, nhìn sang sân thượng nhà ông, mình cũng thấy ông đang tưới những cây cảnh trồng trên đó.

- Tuy không mở phòng mạch nhưng bà con trong khu phố cần giúp là ông lại vui vẽ giúp đỡ ngay.

- Ông đã cứu nội mình thoát nguy hiểm vì nội mình bị hen suyễn.

c. Kết bài:

- Mình rất yêu quý và kính trọng Ông.

- Mình luôn xem ông như ông nội đáng kính của mình.

- Lớn lên, mình sẽ phấn đấu trở thành một bác sĩ giỏi được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ như ông.

------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------

ADMICRO
NONE
OFF