Bạn bè (0)
Hoạt động gần đây (1)
-
Nguyễn thị Hà linh đã trả lời trong câu hỏi: Viết đoạn văn tả hoạt động, tính tình, sở thích của mẹ Cách đây 5 năm
Sở thích của mẹ là nấu ăn. Mỗi bữa ăn, cơm mẹ nấu phải gọi là ngon bá cháy. Đôi lúc rảnh, mẹ dành thời gian để học cách nấu những món ăn độc lạ, để nấu những món mới cho cả nhà để ko lặp lại. Cả ngày mọi người ai nấy đều đi học, đi làm về mệt mỏi ăn cơm mẹ nấu vào khỏe hẳn người ra. Ngon nhất vẫn là món sườn xào chua ngọt. Mặc dù đã ăn nhiều lần nhưng cả nhà vẫn ko hề ngán.Mẹ là người hiểu khẩu vị của nhà em nhất, nên mỗi lần ăn ko quá mặn cũng ko quá chua. Cứ mỗi lần ko được ăn món mẹ nấu, em lại cảm thấy nhớ về mùi vị ấy. Mẹ hứa sau này em lớn, sẽ truyền bí kíp cho em, để em nấu ăn ngon giống như mẹ vậy.
Điểm thưởng gần đây (1)
-
Nguyễn thị Hà linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 năm


