OPTADS360
ATNETWORK
ADS_ZUNIA
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tìm các câu nghi vấn trong các câu Tôi hỏi cho có chuyện...

Bài 1: Tìm các câu nghi vấn trong các câu dưới đây và cho biết chúng có những đặc điểm hình thức nào của câu nghi vấn?

a. Tôi hỏi cho có chuyện:

- Thế nó cho bắt à? ( Nam Cao )

b.- Không! Cháu không muốn vào. Cuỗi năm thế nào mợ cháu cũng về. Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:

- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!

c. Vua hỏi:<< Còn nàng út đâu?>>. Nàng út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.(Truyền thuyến Hùng Vương)

d. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?

e. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?

f.- Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu...

Lá vàng rơi trên giấy;

Ngoài trời mưa bụi bay.

Theo em những câu thơ đó là tả cảnh hay tả tình?

  bởi thủy tiên 07/11/2018
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • Bài 1: Tìm các câu nghi vấn trong các câu dưới đây và cho biết chúng có những đặc điểm hình thức nào của câu nghi vấn?

    a. Tôi hỏi cho có chuyện:

    - Thế nó cho bắt à? ( Nam Cao )

    - Câu nghi vấn : Thế nó cho bắt à?

    Đặc điểm: Có dấu hỏi chấm, có từ hỏi "à"

    b.- Không! Cháu không muốn vào. Cuỗi năm thế nào mợ cháu cũng về. Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:

    - Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!

    - Câu nghi vấn : Sao lại không vào?

    Đặc điểm: Có dấu hỏi chấm, có từ hỏi "sao,không"

    c. Vua hỏi:<< Còn nàng út đâu?>>. Nàng út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.(Truyền thuyến Hùng Vương)

    Câu nghi vấn : Còn nàng út đâu?

    Đặc điểm: Có dấu hỏi chấm, có từ hỏi "đâu"

    d. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?

    Câu nghi vấn : Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?

    Đặc điểm: Có dấu hỏi chấm, có từ hỏi "không"

    e. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?

    Câu nghi vấn : Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?

    Đặc điểm: Có dấu hỏi chấm, có từ hỏi "chăng"

    Bài 2:

    Giấy đỏ buồn không thắm

    Mực đọng trong nghiên sầu...

    Lá vàng rơi trên giấy;

    Ngoài trời mưa bụi bay.

    Theo em những câu thơ đó là tả cảnh hay tả tình?

    Khi mới đọc qua ta ngỡ đó là những câu thơ tả cảnh nhưng thực ra câu thơ đã mượn đồ vật để bộc lộ tâm trạng con người (tả cảnh ngụ tình).

      bởi Lê huỳnh anh Thư 07/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF