OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Nêu ra những phép so sánh trong đoạn Những ngôi sao thức ngoài kia...

Cho đoạn thơ sau:

"Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời."

a) Nêu ra những phép so sánh trong đoạn thơ trên. Cho biết đó thuộc loại so sánh nào?

b) Nêu tác dụng của các phép so sánh đó.

Giúp mk nhé! Thanks nhìu!

  bởi Nguyễn Minh Minh 17/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • a. Phép so sánh 1:

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

    → So sánh ko ngang bằng (chẳng bằng).

    Phép so sánh 2:

    ... Mẹ ngọn gió của con suốt đời.

    → So sánh ngang bằng (là).

    b. Tác dụng:

    - Phép so sánh 1: Thấy đc tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con cái, ng mẹ thức để lo cho con giấc ngủ yên còn giỏi hơn những ngôi sao sáng thức trên bầu trời. Chỉ tối thì sao mới thức đc nhưng cho dù là sáng hay tối thì ng mẹ cũng có thể thức để lo cho con đc bình yên.

    - Phép so sánh 2: Ngọn gió rất mát mẻ và sẽ đi hết nơi này cho tới nơi khác để đem lại sự mát mẻ cho nhân loại. Cx giống như vậy, ng mẹ có tình thương yêu con rất mãnh liệt và sâu sắc, nên ko thể nào bỏ rơi con đc mà ng mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con như ngọn gió lành.

      bởi Phạm Minh Trí 17/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF