OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA

Tả quang cảnh phiên chợ thôn quê theo tưởng tượng của em

19/01/2018 716.29 KB 1808 lượt xem 6 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2018/20180119/8177897382_20180119_154210.pdf?r=1267
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Thưa thầy cô và các em. Trong tuần 27 của chương trình Ngữ văn 6 – Các em đang viết về văn miêu tả, kiểu bài tả cảnh. Có một đề bài tả quang cảnh phiên chợ theo tưởng tượng. Đây là một đề bài khá hay nó giúp cho học sinh có những sáng tạo trong câu văn bay bổng theo trí tưởng tượng của các em về phiên chợ quê.
 

 

 
 

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

Tả quang cảnh phiên chợ thôn quê

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài

  • Giới thiệu chung
    • Sáng sớm, em vùng dậy ra sân tập thể dục và bắt gặp đoàn người gánh gồng háng hóa qua đường. Em bất giác liên tưởng đến bầu không khí vui tươi đang diễn ra. Sự sầm uất không thể thiếu trong mỗi phiên chợ.
    • Một thoáng bồi hồi em chợt nhận ra: Chợ quê em sao mà đẹp quá!

b. Thân bài

  • Cảnh trước khi họp chợ
    • Hình như thiên nhiên cũng ủng hộ người dân quê có một cái Tết vui vẻ nên thời tiết hôm đó thật đẹp.
    • Khí hậu ngày Tết không rét đến cắt da, cắt thịt như ngày mùa đông. Trời bỗng trở nên ấm áp.
    • Từng đoàn người gồng gồng, gánh gánh, bưng, khiêng, vác,... đủ thứ hàng đến chợ để bán.
    • Nhiều người đến chợ để mua những thứ mặt hàng cần thiết phục vụ cho ngày Tết.
    • Chẳng mấy lúc, chợ đông nghịt...
  • Cảnh họp chợ
    • Hàng hóa ngày Tết nhiều vô kể.
    • Các khu hàng hóa được sắp xếp riêng biệt.
    • Mỗi khu dành cho một loại hàng khác nhau
    • Tiếng lợn kêu eng éc, tiếng vịt kêu cạp cạp, tiếng mèo kêu meo meo...
    • Tiếng người bán, người mua đòi giá, trả giá ồn ào, náo nhiệt.
  • Cảnh chợ tan
    • Những người đã mua sắm đủ lần lượt ra về. Trên quang gánh hoặc trên tay mỗi người đều có những thứ hàng cần thiết cần mua sắm. Nét mặt ai cũng tươi vui. Tiếng hỏi nhau, tiếng cười nói ồn ã trên con đường từ trong chợ ra ngoài cổng chợ.
    • Người bán hàng vãn dần. Những hàng hóa còn lại cũng vơi đi.
    • Trong chợ còn lại những dãy quần áo trẻ em treo đủ màu sặc sỡ. Những bà, những cô bán hàng xén bày đủ loại hàng. Mọi người cố gắng ngồi lại mong bán thêm được chút nào hay chút đó.

c. Kết bài

  • Cảm nghĩ của em
    • Trong trí tưởng tượng của em, chợ quê vào ngày đẹp trời là như thế đó.
    • Nhất định, em sẽ xin ba mẹ cho em được ăn Tết ở quê một lần để em được đi chợ quê vào ngày Tết, để em xem chợ quê có giống như trong tương tượng của em.

Bài văn mẫu

Đề bài: Tả quang cảnh phiên chợ quê em.

Gợi ý làm bài

       Một ngày mới bắt đầu với tiếng gà gáy nhộn nhịp - dấu hiêu cho sự khởi nguồn. Tôi vùng dậy ra sân tập thể dục và bắt gặp đoàn người gánh gồng háng hóa qua đường. Tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày họp chợ- nơi nằm giữa trung tâm thị trấn. Tôi bất giác liên tưởng đến bầu không khí vui tươi đang diễn ra. Sự sầm uất không thể thiếu trong mỗi phiên chợ. Một thoáng bồi hồi tôi nhận ra: Chợ quê tôi sao mà đẹp quá! Em sinh ra và lớn lên ở thành phố. Vì vậy, chưa bao giờ em được đi một phiên chợ quê.

        Hình như thiên nhiên cũng ủng hộ người dân que có một cái Tết vui vẻ nên thời tiết hôm đó thật đẹp. Khí hậu ngày Tết không rét đến cắt da, cắt thịt như ngày mùa đông. Trời bỗng trở nên ấm áp. Từng đoàn người gồng gồng, gánh gánh, bưng, khiêng, vác,... đủ thứ hàng đến chợ để bán. Nhiều người đến chợ để mua những thứ mặt hàng cần thiết phục vụ cho ngày Tết. Chẳng mấy lúc, chợ đông nghịt...

-- Để xem được đầy đủ tài liệu, mời quý thầy cô và các em vui lòng đăng nhập vào HOC247 để dowload tài liệu về máy --

Những người đã mua sắm đủ lần lượt ra về. Trên quang gánh hoặc trên tay mỗi người đều có những thứ hàng cần thiết cần mua sắm. Nét mặt ai cũng tươi vui. Tiếng hỏi nhau, tiếng cười nói ồn ã trên con đường từ trong chợ ra ngoài cổng chợ. Người bán hàng vãn dần. Những hàng hóa còn lại cũng vơi đi.

Trong chợ còn lại những dãy quần áo trẻ em treo đủ màu sặc sỡ. Những bà, những cô bán hàng xén bày đủ loại hàng. Mọi người cố gắng ngồi lại mong bán thêm được chút nào hay chút đó.

         Trong trí tưởng tượng của em, chợ quê vào ngày đẹp trời là như thế đó. Nhất định, em sẽ xin ba mẹ cho em được ăn Tết ở quê một lần để em được đi chợ quê vào ngày Tết, để em xem chợ quê có giống như trong tương tượng của em.

Trên đây chỉ trích dẫn một phần sơ đồ tóm tắt gợi ý được trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy, giúp các em dễ dàng trong việc ghi nhớ kiến thức; kết hợp với dàn bài chi tiết và bài văn mẫu. Hi vọng, bài văn tả quang cảnh phiên chợ quê em sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh, giúp những tiết học Văn sinh động và hiệu quả hơn. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

--- MOD Ngữ văn HOC247 (Tổng hợp và biên soạn)

ADMICRO
NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF