Bạn bè (0)
Hoạt động gần đây (1)
-
Vũ Hoàng anh đã đặt câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 5 năm
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
" Đêm qua, lúc nào chợt tỉnh tôi cũng nghe tiếng nức nở, tức tưởi của em. Tôi cứ phải cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả gối và hai cánh tay áo
a. Tìm từ láy trong đoạn văn trên
b. Tìm quan hệ từ trong đoạn văn trên
c. Tìm phép từ từ trong đoạn văn và nêu tác dụng
d. Em suy nghĩ gì về tình cảm anh em trong đoạn trích trên
e. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì