Bạn bè (0)
Hoạt động gần đây (1)
-
Lam Cơ đã trả lời trong câu hỏi: Viết đoạn văn tả lại giờ ra chơi ở sân trường Cách đây 7 năm
'Tùng tùng tùng " ba hồi trông bắt dầu vang lên .Những âm thanh hô haog phát ra từ các lp học ,các bạn hs ùa ra sân truờng như đàn ong vỡ tổ .Tiếng nói đùa của các bạn hs đã phá tan sự trầm lặng , tĩnh mịch của các giờ học .Ở góc các bạn nam đang chơi đá cầu , những quả cầu đuợc làm từ lông vịt tráng muốt .Qủa cầu cứ bay lên rooif hạ xuống troong rất vui mắt.Bên góc các bạn nữ đang chơi nhảy dây , những đôi chân nhịp nhàng , uyển chuyển , khéo léo nhảy theo sợi dây .Gương mặt vã mồ hôi mà đôi môi chúm chím vẫn tươi cười , khăn quàng đỏ thắm phấp phới .Góc cây đa , một nhóm ban đang quay trong vào nhau thầm thì to nhỏ .........còn nx , hôm sau mình ms viết đc mong các bn thông cảm :)

