OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
UREKA

Võ Phương Thanh's Profile

Võ Phương Thanh

Võ Phương Thanh

01/02/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 7
Điểm 63
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (47)

  • Võ Phương Thanh đã tải tư liệu Đề thi HK2 môn Toán 6 Trường THCS Võ Thị Sáu năm học 2017 - 2018 Cách đây 5 năm
  • Võ Phương Thanh đã tải tư liệu Đề thi HK2 môn Toán 6 Phòng GD & ĐT Vĩnh Bảo năm học 2017 - 2018 Cách đây 5 năm
  • Võ Phương Thanh đã tải tư liệu Đề kiểm tra HK2 môn Ngữ văn lớp 6 năm 2018-2019 Cách đây 5 năm
  • Võ Phương Thanh đã tải tư liệu Bộ 3 đề kiểm tra HK2 môn Ngữ văn lớp 6 năm 2018-2019 Cách đây 5 năm
  • Bạn thích quang cảnh trường mình vào thời điểm nào nhất? Riêng tôi, tôi thích được tận hưởng khung cảnh nhộn nhịp vào giờ ra chơi trong ngôi trường yêu dấu của tôi.  

      Tùng, tùng, tùng..., một hồi trống ngắn vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi sau tiết hai.Mấy phút trước, sân trường rộng, yên ắng là thế, vậy mà chỉ trong giây lát, không gian như hẹp lại. Sự ồn ào náo nhiệt bởi hàng trăm bước chân lớn nhỏ đổ ra sân trường.

        Một hồi trống dài thôi thúc, báo hiệu tiết mục thể dục giữa giờ bắt đầu. Chúng tôi nhanh nhẹn xếp thành hàng đúng theo vị trí quen thuộc, mỗi người cách nhau một sải tay. Theo tiếng trống, từng động tác được thực hiện nhịp nhàng đều đặn. Những cánh tay mềm mại quay trái, quay phải. Bao gương mặt hồn nhiên tươi rói dưới ánh nắng mai. “ Khỏe! Khỏe! Khỏe!” Tiếng hô đồng thanh vang động khắp sân trường làm cho mấy chú chim sâu, chim sẻ sợ hãi bay vụt lên cao.

        Vừa hô xong, các bạn nam đã nhanh chóng chọn nơi thoáng đãng để đá cầu. Quả cầu đử sắc màu bay qua bay lại thật đẹp. Ở một góc sân, các bạn nữ chơi ngảy dây. Tiếng dây quất đen đét vào nền gạch từng nhịp một đều đặn.Trong vòng dây lên xuống, những đôi chân thoăn thoắt nhanh nhẹn nhảy lên, nhảy xuống theo nhịp dây quay tít. Khăn quàng đỏ tung tăng múa may như vui lây trong gió sớm mai. Quanh gốc bàng già, vài anh chị ngồi trò chuyện râm ran. Có mấy bạn chơi đuổi bắt trên sân trường. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên mặt ai cũng lộ rõ niềm vui.Ồn ào, náo nhiệt nhất luôn luôn là đám chơi kéo co. Mỗi bên có tới hàng chục người, người này ôm ngang lưng người khác. Đứng đầu hai bên là đội trưởng của mỗi đội, hai bạn đều to khoẻ ngang nhau. Sau tiếng hô dõng dạc của trọng tài, hai bên cong lưng, xoãi chân, ra sức kéo. Một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Những tràng vỗ tay, reo hò vang động. Mấy chú chim cũng hót líu lo như muốn cổ vũ cho các bạn.

       Trên các hành lang lớp học, Một vài thầy cô dõi theo bước chân vui đùa của học sinh. Trên không trung, ông mặt trời ngó xuống nhìn, nở nụ cười thật tươi. Trong vòm cây, tiếng chích chòe hót nghe lảnh lót. Không gian thật náo nhiệt. Không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười đùa. Bỗng hồi trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Mọi người nhanh chân vào lớp. Không khí yên tĩnh mong chóng chiếm lấy sân trường. Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp chúng tôi thoải mái hơn sau giờ học căng thẳng.

       Giờ ra chơi của trường tôi là thế đó. Nó mang lại cho chúng tôi biết bao kỉ niệm thân thương dưới mái trường mến yêu.

     

  • Bạn thích quang cảnh trường mình vào thời điểm nào nhất? Riêng tôi, tôi thích được tận hưởng khung cảnh nhộn nhịp vào giờ ra chơi trong ngôi trường yêu dấu của tôi.  

      Tùng, tùng, tùng..., một hồi trống ngắn vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi sau tiết hai.Mấy phút trước, sân trường rộng, yên ắng là thế, vậy mà chỉ trong giây lát, không gian như hẹp lại. Sự ồn ào náo nhiệt bởi hàng trăm bước chân lớn nhỏ đổ ra sân trường.

        Một hồi trống dài thôi thúc, báo hiệu tiết mục thể dục giữa giờ bắt đầu. Chúng tôi nhanh nhẹn xếp thành hàng đúng theo vị trí quen thuộc, mỗi người cách nhau một sải tay. Theo tiếng trống, từng động tác được thực hiện nhịp nhàng đều đặn. Những cánh tay mềm mại quay trái, quay phải. Bao gương mặt hồn nhiên tươi rói dưới ánh nắng mai. “ Khỏe! Khỏe! Khỏe!” Tiếng hô đồng thanh vang động khắp sân trường làm cho mấy chú chim sâu, chim sẻ sợ hãi bay vụt lên cao.

        Vừa hô xong, các bạn nam đã nhanh chóng chọn nơi thoáng đãng để đá cầu. Quả cầu đử sắc màu bay qua bay lại thật đẹp. Ở một góc sân, các bạn nữ chơi ngảy dây. Tiếng dây quất đen đét vào nền gạch từng nhịp một đều đặn.Trong vòng dây lên xuống, những đôi chân thoăn thoắt nhanh nhẹn nhảy lên, nhảy xuống theo nhịp dây quay tít. Khăn quàng đỏ tung tăng múa may như vui lây trong gió sớm mai. Quanh gốc bàng già, vài anh chị ngồi trò chuyện râm ran. Có mấy bạn chơi đuổi bắt trên sân trường. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên mặt ai cũng lộ rõ niềm vui.Ồn ào, náo nhiệt nhất luôn luôn là đám chơi kéo co. Mỗi bên có tới hàng chục người, người này ôm ngang lưng người khác. Đứng đầu hai bên là đội trưởng của mỗi đội, hai bạn đều to khoẻ ngang nhau. Sau tiếng hô dõng dạc của trọng tài, hai bên cong lưng, xoãi chân, ra sức kéo. Một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Những tràng vỗ tay, reo hò vang động. Mấy chú chim cũng hót líu lo như muốn cổ vũ cho các bạn.

       Trên các hành lang lớp học, Một vài thầy cô dõi theo bước chân vui đùa của học sinh. Trên không trung, ông mặt trời ngó xuống nhìn, nở nụ cười thật tươi. Trong vòm cây, tiếng chích chòe hót nghe lảnh lót. Không gian thật náo nhiệt. Không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười đùa. Bỗng hồi trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Mọi người nhanh chân vào lớp. Không khí yên tĩnh mong chóng chiếm lấy sân trường. Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp chúng tôi thoải mái hơn sau giờ học căng thẳng.

       Giờ ra chơi của trường tôi là thế đó. Nó mang lại cho chúng tôi biết bao kỉ niệm thân thương dưới mái trường mến yêu.

     

  • Võ Phương Thanh đã trả lời trong câu hỏi: Các loại khoáng sản Cách đây 5 năm

    mình cảm ơn các bạn nha

  • Võ Phương Thanh đã tải tư liệu Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2017 - 2018 Trường THCS Mỹ Đình 1 Cách đây 5 năm

Không có Điểm thưởng gần đây

OFF