OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tả con công

  bởi Ha Ku 25/05/2020
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

  • Trong họ hàng nhà chim, công là loài to lớn và xinh đẹp nhất.

    Thân hình của những chú công to gấp trăm lần kích cỡ của những chú chim Sẻ, chim Ri, Chào Mào, Sáo Sậu mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Thân hình to lớn là vậy nhưng công bay rất giỏi. Nó có thể bay tít lên trên ngọn cây cao, thậm chí là trên tận đỉnh núi. Công còn rất xinh đẹp và bắt mắt với bộ trang phục đủ các màu xanh óng ả. Trên mình chúng là một màu lục ánh thép, chiếc đuôi dài là màu lục ánh đồng. Còn mỗi lông ở mút có một đồng tiền với bốn vòng tròn đồng tâm màu xanh lam nhạt, đỏ đồng, vàng, nâu trông rất rực rỡ. Và chính nhờ có bộ cánh xinh đẹp đó mà công được xem như hoa hậu của các loài chim. Rất tự hào về danh hiệu này nên lúc nào công cũng đội trên đầu một chiếc vương miện rất xinh, còn trên cổ thì lại đeo một chiếc vòng to màu xám nhạt hoặc thỉnh thoảng là màu xanh lục. Đôi mắt đen nhỏ bằng hạt đỗ lúc nào cũng ánh lên vé tự hào. Công yêu quý bộ xiêm y của mình hết mực, nó thường xuyên rỉa lông rỉa cánh để giữ cho chúng luôn sạch đẹp. Công còn thường chọn nơi rộng rãi, thoáng đãng để dừng chân bởi nó sợ chốn cây bụi rậm rạp có thể làm hỏng mất bộ cánh xinh đẹp của mình. Hầu hết thời gian trong ngày công dành để chăm chút cho bộ cánh và tập múa. Dù múa đã rất đẹp nhưng công chăm tập lắm. Cứ đi được một bước lại xoè đuôi, dạng cánh. Cứ khi nào kiếm được miếng mồi ngon nó lại rụt cổ, dang đôi cánh cho thật rộng, Xoè đuôi cho thật to và biểu diễn điệu múa xoay tròn quen thuộc.

    Em rất yêu thích chú công vì chú là động vật có ích. Chúng ta cần chăm sóc và bảo vệ tốt loài chim công này.

      bởi Hồng Hạnh 25/05/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Buổi sáng chủ nhật vừa rồi, trường em tổ chức vòng chung kết môn cầu lông. Cuộc thi diễn ra hết sức căng thẳng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.

    Vòng chung kết này có sự tham dự của lớp em và lớp 5C. Đại diện thi đấu của lớp em là bạn Nguyễn Nhật Anh và đại diện thi đấu lớp 5C là bạn Vũ Anh Ngọc. Cả hai bạn đều là những đối thủ ngang tài ngang sức. Mới 6 rưỡi sáng nhưng các cổ động viên đã đến cổ vũ rất đông đảo. Đến 7 giờ, tiếng trống tập trung của bác bảo vệ vang lên. Các bạn xếp ghế ngồi xung quanh sân cầu lông để theo dõi trận đấu cho dễ dàng. Không chỉ vậy, cổ động viên của hai lớp còn mang theo cả băng rôn để cổ vũ. Mười lăm phút sau, trận đấu được bắt đầu. Bạn Nhật Anh lớp em ra sân trong bộ trang phục màu trắng, bạn Anh Ngọc lớp 5C ra sân trong trang phục màu đỏ. Trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Mỗi khi hai bạn ghi bàn, các cổ động viên lại vỗ tay và hò reo nhiệt tình. Nếu các bạn lớp 5C hô: "Anh Ngọc cố lên" thì các bạn lớp em lại hô to "Nhật Anh cố lên" khiến không khí trận đấu sôi nổi hơn bao giờ hết.

    Ở hiệp đầu tiên, bạn Anh Ngọc đã vươn lên dẫn đầu với tỉ số 1- 0 nhưng đến hiệp đấu thứ hai Nhật Anh đã san bằng tỉ số 1 - 1. Vì thế, hiệp đấu thứ ba là hiệp đấu được mọi người mong chờ nhất. Ai cũng có quyết tâm giành chiến thắng nên tỉ số trận đấu luôn sát nhau: 4 - 6, 15 - 12, 20 - 18,...rồi cuối cùng là 25 - 21 nghiêng về bạn Nhật Anh với những pha bỏ nhỏ bất ngờ. Vậy là bạn Nhật Anh lớp em đã giành chiến thắng trước sự thán phục của tất cả mọi người.

      bởi Anh Thu 25/05/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
NONE
OFF