OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
UREKA
Banner-Video
IN_IMAGE

Làm rõ thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan hầu cận

Đọc đoạn trích :'' Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng, tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc nửa đêm ồn ào như trận mưa sa gió táp, vỡ tổ tan đàn, kẻ thức giả biết đó là triệu  bất tường''

Viết đoạn văn 12 câu theo phương pháp tổng phân hợp làm rõ thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan hầu cận qua đoạn trích trong đoạn văn có sử dụng 1 câu ghép và 1 phép nối để liên kết

Làm hộ mk ik cần gấp, mk tick cho

  bởi Nguyễn Vũ Khúc 18/09/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • qua câu thơ có thể thấy sự ăn chơi xa xỉ của chúa trịnh.khi đều thanh vắng sự tĩnh lặng chỉ ngê thấy tiếng chim kêu rừng núi tiếng gió rít .Khung cảnh khiến con người phải thấy tĩnh la ựng đáng sợ.Khi những trận bão phong ba ập đến,Những tiếng gió gào thét những cành cây đung đưa ,Đêm đến ồn ảo bão to đổ nhà đổ của mưa sa gió táp.Tất cả mọi thuứ dường như chỉ muốn vỡ đổ tung tóe ,Nhưng trong phủ chúa vẫn rất tĩnh lặng ngồi hưởng thụ ,Bất chấp eben ngoài có ảnh hưởng đến đâu chỉ cần ko ảnh hưởng đền chúa,Khi những con dân phải khốn khổ chịu đựng thì chúa cứ ung dung ngồi .Kệ dân không thèm nếm xỉa quan tâm sống chết kệ con dân .Qua đấy ta thấy chúa là người vô trách nhiệm ko quan tâm để ý đến con dân chỉ biết hưởng thụ ăn chơi một cách xa xỉ

      bởi Hoàng Thảo 18/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF