OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Cảm nhận về Giôn-xi

Cảm nhận về Giôn-xi (tổng phân hợp)

  bởi Nguyễn Tuấn Vũ 23/12/2021
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Sau khi học xong văn bản “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O.Hen-ri, hình ảnh Giôn xi đã gây cho em rất nhiều ấn tượng.Một cô họa sĩ trẻ tài năng giàu ước mơ và khao khát. Nhưng đáng buồn thay, cô lại mắc căn bệnh viêm phổi mãn tính - một căn bệnh mà trong thời kỳ đó người ta không thể nào chữa trị. Giôn-xi cũng nghèo khổ, bệnh tật khiến cô mất niềm tin ở tương lai. Cô đã buông xuôi cuộc đời mình cho số phận, phó mặc đời mình theo chiếc lá trên cây thường xuân ngoài cửa sổ và nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống cũng là lúc cô rời xa cõi đời.Giôn-xi đang chờ đón cái chết của mình, nhưng cô lại tìm thấy niềm tin sống một lần nữa. Chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân sau một đêm giông bão cũng vẫn trụ lại trên cành, nó đã chống chọi được sự khắc nghiệt nhất thì tại vì sao cô lại chịu chấp nhận số phận được. Chiếc lá ấy khiến cho cô gái trở nên kiên cường, cô bắt đầu có niềm tin trở lại. Khi biết rằng chính cụ Bơ men đã hy sinh mạng sống để vẽ lên bức kiệt tác đó, Giôn-xi vô cùng cảm động. Có thể thấy, ẩn sau chiếc lá của cụ Bơ men đã gieo vào lòng của người đọc 1 ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương, cho ta thấy được khát vọng sống và tình người tốt đẹp vẫn còn xuất hiện trên đời.

      vote cho mình 5 sao với ạ !

      bởi Đồng Vy 24/12/2021
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF