OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Viết về Ngã ba Đồng Lộc

bài văn viết về ngã ba đồng lập

giúp m với

  bởi hi hi 01/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • "Mười bát nhang hương cắm thế đủ rồi .

    Còn hương nữa hãy dành phần cho đất.

    Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi.

    Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc.

    Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp.

    Như cỏ trong thung, như nắng trên đồi..."

    Lời bài thơ vẫn còn văng vẳng bên tai em gợi cho em nhớ về ngày đầu tiên được bước chân tới ngã ba Đồng Lộc đầy nắng, nơi đây là dấu tích khó quên, là nhân chứng cho một thời kỳ lịch sử, nơi mà 10 nữ anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống

    Là một học sinh cấp 3, là người con của dân tộc Thái ( Lai Châu), tuổi thơ lớn lên gắn với những nương đồi bát, núi non trùng điệp và những con suối đêm ngày róc rách chảy. Chuyến đi lần này thực sự để lại cho em nhiều cảm xúc. Bước chân tới Đồng Lộc, nơi đầu tiên chúng em được tới thăm là tháp chuông, đứng từ nơi này có thể nhìn ra ngã ba Đồng Lộc một cách toàn cảnh, đây cũng là nơi mà được báo Đầu Tư– đơn vị tổ chức cho chúng em chuyến đi này góp sức để xây dựng. Tiếng chuông ngân vang đưa bước chân chúng em tới thăm mộ các chị. Mộ các chị nằm ngay lưng chừng đồi dưới những cây phi lao, bạch đàn. Trên mộ có cả gương, lược, bồ kết. Chúng em mỗi người thắp cho mỗi chị một nén nhang để tỏ lòng biết ơn các chị đã vì sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc mà hy sinh, tri ân tưởng nhớ các chị ,nguyện cầu cho vong linh của các chị, của tất cả các thế hệ các anh hùng dân tộc, các liệt sỹ, những người có sự hy sinh vì dân tộc trường tồn... được an nghỉ .Thật cảm động biết bao khi các chị đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình, cả tuối thanh xuân, không quản ngày đêm vất vả làm đường, vác đá, lấp hố bom cho đoàn xe chở hàng, vũ khí, đạn dược vào trận tuyến. Các chị đang tuổi thanh niên, lứa tuổi đẹp nhất của một thời con gái, chưa hề có người yêu nhưng các chị sống thật lạc quan yêu đời.Đọc lá thư của chị Võ Thị Tần gửi về cho mẹ viết: "... Ở đây vui lắm mẹ ạ! Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện, bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển trái tim của chúng con" làm chúng em không thể không rơi lệ, những câu nói thật hồn nhiên mà tràn đầy niềm lạc quan, yêu đời của những cô gái trẻ. Lời nói của anh hướng dẫn viên như đưa chúng em về lại cuộc chiến tranh nơi các chị sống và chiến đấu. Dưới tiếng bom đạn ầm ầm nhưng vẫn nghe thấy tiếng hát và trò chuyện râm ran của các chị. Và rồi chiến tranh ác liệt đã lấy đi tất cả chỉ để lại những thi hài chôn vùi dưới đất sâu, các chị đã ra đi khi bữa cơm chiều còn chưa ăn,đầu còn chưa kịp gội.. nhưng dường như em cảm nhận một điều rằng ở đâu đó quanh đây vẫn còn văng vẳng tiếng nói cười đùa của các chị. Đứng trước hương hồn các chị trong em bao cảm xúc dâng trào, sự khâm phục vì tinh thần chiến đấu dù có khốc liệt, gian khổ biết mấy nhưng trong mỗi người đều tràn đầy nhựa sống, tràn đầy niềm tin, hi vọng và tinh thần lạc quan, luôn sống vui vẻ, yêu đời, sự biết ơn cũng như niềm tôn kính các chị. Nếu như không được trực tiếp đến đây, được tận mắt chứng kiến tất cả những đau thương, mất mát của một thời – thời của đạn bom, khói lửa, thời của những người mẹ xa con, mà không biết có ngày gặp lại thì em cũng chưa khi nào hình dung được những mất mát ấy lại lớn và đau thương đến vậy. Sự hi sinh của các chị là bài học lớn cho tất cả chúng ta nói chung và cho thế hệ trẻ nói riêng, bởi các chị ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ
    Qua chuyến đi lần này, em đã thực sự hiểu được phần nào những mất mát mà thế hệ trước đã phải gánh chịu để cho chúng em có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như bây giờ. Em thầm cảm ơn đến những người đã hi sinh và những người thân của họ. Qua đó, em thấy bản thân mình cần thay đổi, thay đổi để sống tốt hơn, để xứng đáng với những hi sinh, mất mát của một thời Ngã Ba Đồng Lộc đã đi vào giai thoại lịch sử Việt Nam chúng ta và nó sẽ mãi mãi trường tồn theo thời gian, tuổi trẻ hãy chung tay xây dựng và gìn giữ những giá trị cao đẹp đó, thế hệ trẻ phải noi theo đó là sự hi sinh của các chị không quên mình vì tổ quốc trong mưa bom bạo đạn, sự hi sinh ấy đã đưa lại nền độc lập cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau tôn tạo và sống xứng đáng với đất nước, với sự hi sinh ấy hơn nữa. Hãy làm những việc làm có ý nghĩa để phục vụ đất nước.

    Em cảm thấy bản thân mình thực sự may mắn khi là một trong 5 học sinh đại diện cho trường trung học phổ thông Trung Đồng- tỉnh Lai Châu được tham gia chuyến đi bổ ích này và cũng thật may mắn khi em được sống và làm việc trong môi trường tốt, luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành và nhà nươc. Lời cuối,em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các cơ quan tổ chức, đặc biệt là Báo Đấu Tư và nhà trường đã cho chúng em có cơ hội được tham gia chuyến đi đầy bổ ích và ý nghĩa này. em xin hứa sẽ luôn tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, luôn sống và học tập tốt để xứng đáng với tất cả các linh hồn đã hi sinh vì Tổ quốc.

     

      bởi võ trường NGUYÊN 01/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF