OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Viết một đoạn văn ngắn miêu tả cảnh mặt trời mọc ở quê hương , sử dụng ít nhất 2 phó từ.

Chỉ giúp dùm em

Click để xem full hình

  bởi t 17/04/2020
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Mặt trời luôn mọc ở tất cả mọi nơi nhưng theo em, mặt trời mọc đẹp nhất là ở trên quê hương. Vào buổi sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá, mọi vật vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên giác thì những tia nắng yếu ớt đã bắt đầu xuất hiện ở đằng đông. Một lúc sau, những tiếng gà gáy bắt đầu xuất hiện và lúc này cũng là lúc mặt trời bắt đầu mọc. Mặt trời đã lên đến ngọn tre, ông bắt đầu rải những tia nắng đầu tiên để chào một ngày mới. Thảm cỏ, cánh đồng lúa chín vàng như trở lên kiêu sa hơn trong ánh nắng mặt trời. Bầu trời buổi sáng thật mát mẻ và trong lành. Tiếng chim ca râm ran trong khu vườn nhà, tiếng gió đu đưa trên những cành cây cổ thụ, tiếng mọi người xôn xao gọi nhau thức giấc. Tất cả tạo lên một bức tranh đẹp đẽ và rất sinh động vào buổi sớm bình minh.

     

    - chúc cậu học tốt! cho mk xin 1 like nha bạn cute!

      bởi Phạm's Thanh's Hoa's 17/04/2020
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF