OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Viết đoạn văn tả ngoại hình một người thân

hãy viết đoạn văn tả ngoại hình một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,…) của em.

các bạn hãy giúp mình đảm bảo các yếu tố sao nhé :

Tả đúng ngoại hình của người thân từ hình dáng đến những đặc điểm nổi bật:

- Bài viết có cảm xúc, câu văn giàu hình ảnh .

chiều nay mình thi rồi các bạn giúp mình nha .

  bởi Dương Quá 05/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

  • Nếu ai hỏi em rằng trên đời này em yêu ai nhất thì em sẽ trả lời ngay đó chính à bà nội. Bà tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi Bà đã già,mái tóc có nhiều sợi bạc trắng như cước luôn được bà búi gọn sau gáy. Khuôn mặt bà phúc hậu,nước da vẫn hồng hào trắng trẻo,điểm trên khuôn mặt ấy là những nếp nhăn hằn sâu dưới má. Lưng bà không còng nhưng đi lại khá khó khăn vì bà bị đau chân. Tuy bà đã già nhưng mắt bà vẫn còn tinh tường lắm. Bà còn đan được áo và mũ len cho tôi vào mùa đông nữa. Bà đan cho tôi từng đôi gang tay vừa ấm vừa đẹp. Mỗi khi đeo nó tôi như thấy được tình cảm nồng ấm bà dành cho tôi trong từng sợi len. Mẹ tôi thường kể bà là người bồng bế tôi từ khi chào đời,là người nâng bước dìu dắt tôi từng bước chân đầu tiên .Tôi đã lớn dần trong vòng tay yêu thương của bà nội. Bà luôn dạy bảo tôi những lời hay lẽ phải,dạy tôi chăm chỉ học tập,biết yêu thương mọi người,...Chao ôi!tôi yêu bà quá! Tôi thương cho bà quá! Dường như tôi càng lớn khôn,bà càng già đi. Bà vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Bà không lúc nào không dõi mắt theo tôi. Điều đó càng khiến tôi thêm yêu quý và kính trọng bà hơn. Tôi mong sẽ có một ngày,tôi dũng cảm nói với bà rằng:Bà ơi, cháu yêu bà lắm!

      bởi nguyễn thu trang 05/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Có rất nhiều người thân mà em yêu quý, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài mượt mà. Hàng ngày mẹ thường mặc những bộ quần áo kín đáo và lịch sự để đi làm. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm để nấu những bữa ăn ngon miệng cho em và bố. Sau một ngày làm việc bận rộn, buổi tối mẹ vẫn dành thời gian quan tâm đến em. Mẹ thường hỏi han tình hình học tập của em và an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn. Em rất kính trọng và biết ơn mẹ. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe để em và bố có thể tặng mẹ thật nhiều tình yêu thương.

      bởi Phí Minh Đức 30/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF