OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tả ngôi nhà tương lai của em

Tả ngôi nhà tương lai của em bằng tiếng Việt (miêu tả sáng tạo)

Lưu ý: Ko chép văn mẫu, ai nhanh, hay mình tick

Bài văn dài khoảng 4 trang giấy vở trở lên

VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT NHÉ!!!

  bởi Anh Nguyễn 08/01/2019
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

  • I.Mở bàI : Giới thiệu ngôI nhà em muốn tả
    + Vị trí thời gian xây cất ngôi nhà
    + Hình dáng kiểu cách ngôI nhà
    + Do ông bà hay bố mẹ xây cất
    Hoặc Trích đoạn thơ : “ Em yêu nhà em
    Hàng xoan trước ngõ
    Hoa xao xuyến nở
    Như mây từng chùm”
    Em cũng yêu ngôI nhà của em như vậy .
    II. Thân bàI :
    1. Tả bao quát ngôI nhà :
    + KháI quát về kiểu nhà : Đấy là căn nhà 2( 3 ) tầng nằm trên đường Đa Phúc thuộc tổ 10 Thị Trấn Sóc Sơn
    + Hình thể kích thước : Tầng dưới để tiếp khách , làm việc và học tập , phũng ăn và nhà bếp . Tầng trên là phòng ngủ .
    2. Tả cụ thể :
    +Quang cảnh chung quanh ngôI nhà :
    *Trước nhà :………………………………………………………( có cửa sắt , mấy cây bông giấy )
    *Sau nhà : …………………………………………………………
    * cửa ra vào được cấu trúc :…………………………………………………….
    Nhà gồm …………phòng .
    * Tầng dưới gồm : ( tả các phòng và cách bàI trí trong mỗi căn phòng- Gia đình em thường làm gì ở những căn phòng đó ? )
    + Phòng khách khang trang sáng sủa :
    + Phòng ăn :………………………………………………………………………………………….
    + Nhà bếp, nhà bếp : cạnh cầu thang lên tầng trên , có tủ lạnh :……………………………………………………………………………………………

    + Phòng với đồ đạc……………………………………………………………………………
    + NgoàI ban công có những chậu hoa nở rộ …………………………………………………….
    + Tường nhà sơn màu ……………………………………………..
    + Lát gạch: ………………………………………………………….
    Thường ngày em phụ ba mẹ quét dọn nhà cửa , lau chùi đồ đạc ……
    III. Kết bàI : Cảm nghĩ của em về ngôI nhà : Tình cảm – tháI độ
    - NgôI nhà được xây từ thời ông bà nội còn trẻ . NơI đây em đã được sinh ra và lớn lên , in dấu bao nhiêu kỉ niệm của em . NgôI nhà là mái ấm của gia đình em .
    - Hoặc em rất yêu quý ngôI nhà của mình , nơI em đã sống và lớn lên trong vũng tay âu yếm của ba mẹ và máI ấm gia đình với bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ .

      bởi trần thị nga 08/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Đó là một niềm vui hay niềm hạnh phúc của mỗi người nếu chúng ta có thể sở hữu một căn nhà được thiết kế bởi chính mình. Căn nhà mơ ước của mình không nhất thiết phải là một căn nhà rộng lớn, miễn là nó phù hợp với phong cách sống và tính cách của bản thân mình. Một căn nhà nằm ở ngoại ô của thị trấn sẽ rất phù hợp với mình để tận hưởng một cuộc sống yên bình. Đó sẽ là một căn nhà hai tầng quay hướng đông nam. Căn nhà của mình không thể thiếu một khu vườn rộng được bao quanh bởi hàng nghìn màu sắc của những bông hoa và cây trái. Mình rất thích khi có một bữa ăn sáng hay tận hưởng vẻ đẹp của cảnh vật ban đêm ở trong chính khu vườn của mình. Đơn giản chính là vẻ đẹp, đó là lí do vì sao mình thích có một không gian thoáng đãng hơn là một căn nhà hiện đại. Tuy vậy thì căn nhà của mình cũng cần có đủ những đồ dùng thiết yếu nhất trong nhà tắm, nhà ăn để phục vụ những nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày của mình. Thêm vào đó, mình muốn sử dụng tông màu sáng cho căn nhà của mình, đặc biệt là phòng ngủ để khiến nó trông rộng rãi hơn. Căn phòng ngủ sẽ trở nên tuyệt vời và lí tưởng hơn nếu nó có một ban công, nơi mình có thể tận hưởng những hương thơm từ khu vườn cũng như nghe tiếng chim hót vào mỗi buổi sớm. bên cạnh đó, mình cũng có dự định xây một ga-ra và một nhà kho nhỏ. Tóm lại, có một căn nhà phù hợp với phong cách sống của mình sẽ là điều tuyệt vời và lấp đầy những ước mơ tương lai của mình.

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF