OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Suy nghĩ về hành động của Dế Mèn trong đoạn Thế rồi Dế Choắt tắt thở...

" Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào trong hang thì tôi cũng chết toi rồi. Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một bụi cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên."

Em hãy viết đoạn văn 5 - 7 câu nêu suy nghĩ của em về hành động của Dế Mèn trong đoạn trích trên.

  bởi Trịnh Lan Trinh 18/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Qua văn ban bài học đường đời đầu tie đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về tính kiêu căng ngạo mạn - một tính xấu . Thể hiện rõ nhất qua đoạn văn "Thế rồi Dế Choắt tắc thở ...... bài học đường đời đầu tiên ".Trước hết đoạn văn hiện lên cảnh Đế Choắt đáng thương ,tội nhiệp ra đi ,sau đó cho thấy sự ăn năn ,hối hận của Mến .Cậu ta hiểu ra tất cả và rút ra cho mình một bài học đường đời đầu tiên.

      bởi Luật Luật 18/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF