OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Sử dụng nghệ thuật so sánh, nhân hóa để viết lại đoạn Trước sân trường em...

Hãy sử dụng nghệ thuật so sánh, nhân hóa để viết lại đoạn văn sau đây sao cho đoạn văn mới giàu hình ảnh và giàu sức gợi hình, gợi cảm hơn.

Trước sân trường em có một cây bàng to lớn. Dưới gốc bàng nổi lên nhiều cái u rất to. Cành bàng xòe ra rất rộng. Mùa đông lá bàng màu đỏ. Mùa hè lá bàng lại màu xanh.

Các anh chị giúp em với. Mai em phải nộp bài rồi. Em xin cảm ơn.

  bởi Bánh Mì 28/09/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Bác cây bàng ở trước sân trường em đã quá tuổi trung niên rồi. Em biết bác đã được tầm 5 năm rồi. Tuy không còn trẻ nhưng sức khỏe của bác không bao giờ thay đổi. Bác có thân hình to lớn. Bác có các tán lá xòe ra rất rộng. Mùa đông, bác khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đỏ, quấn thêm chiếc khăn xám khô của các cành cây gầy nhô xương. Mùa hè, bác không cảm thấy lạnh và thời tiết thì rất oi bức nên bác đã quyết định mặc chiếc áo màu xanh do những chiếc lá tặng bác.

      bởi Hoàng Đào 28/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF