OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Kể lại câu truyện Bóp nát quả cam

Kể lại câu truyện "Bóp nát quả cam" bằng lời của em.

Giúp mik zới!!!!!haha

  bởi Lê Chí Thiện 04/01/2019
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Chuyện kể rằng, khi quân Mông Cổ sang xâm lược Đại Việt lần thứ hai, vua Trần Nhân Tông triệu tập hội nghị quần thần tại bến Bình Than bàn kế đánh giặc. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản lúc đó mới 15 tuổi, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng muốn được cùng các Vương dự bàn việc chống giặc. Khi đến Bến Bình Than, Trần Quốc Toản xin vào dự họp, nhưng bị các Vương ngăn lại, không cho.Chàng thiếu niên Trần Quốc Toản ra sức năn nỉ nhưng lính canh vẫn kiên quyết lắc đầu. Trần Quốc Toản ấm ức lắm vì mình bị đối xử như trẻ nít. Thấy vậy, Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông vỗ về và ban cho Trần Quốc Toản một quả cam và bảo về luyện thêm kiếm cung, Trần Quốc Toản nhận quả cam vua ban và bóp nát nó lúc nào không biết nữa. Khi về nhà, Trần Quốc Toản huy động hơn nghìn gia nô và người thân thuộc, sắm vũ khí, đóng thuyền chiến, thêu lên cờ sáu chữ: "Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Đội quân do vị tướng trẻ tuổi đã sát cánh với quân đội của triều đình, chiến đấu rất dũng cảm, khiến cho giặc Mông Nguyên phải nhiều phen thất điên bát đảo.

    Khi chiến đấu với giặc, Quốc Toản luôn đi đầu hàng quân xông pha ra trận mạc. Quân giặc trông thấy khí phách anh hùng nên phải lui tránh, không dám đối địch. Năm 1285, trong trận kịch chiến ở sông Như Nguyệt, Trần Quốc Toản đã an dũng hy sinh. Năm đó Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản mới 18 tuổi (1267-1285).

    Trần Quốc Toản là biểu tượng của khí phách tuổi trẻ khi vận nước lâm nguy, là niềm tự hào của dân tộc ta về tinh thần và ý chí bảo vệ độc lập. Khi Trần Quốc Toản mất, vua rất thương tiếc, đích thân làm văn tế và phong ông tước vương. Nếu năm xưa vua Trần không rộng lượng tha thứ thì Quốc Toản đã bị xử tội "KHI QUÂN" vì đã bóp nát quả cam vua ban. Thì ngày nay, lịch sử nước nhà đã không có một anh hùng trẻ tuổi: Trần Quốc Toản. Câu chuyện để lại cho hậu thế một nét son: Muốn giữ nước cần phải quý trọng những người trẻ tuổi, có bản lĩnh, biết yêu giang sơn hơn và chiến đấu hết mình vì tổ quốc.

      bởi Van Kien Nguyen 04/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF