OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Đóng vai Thánh Gióng kể lại sự việc Gióng được nhân dân góp gạo nuôi

Hãy đóng vai Thánh Gióng kể lại sự việc Gióng được nhân dân góp gạo nuôi , ra trận đánh giặc và bay về trời.

MN GIÚP E VS Ạ!!! CẦN GẤP

  bởi hoàng duy 17/10/2018
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Bài làm

    tôi là gióng! tôi được cha tôi ngọc hoàng trên trời xuống để giúp dân đánh giặc,với điều kiện đó là tôi sau 12 tháng mới được sinh ra ,sau 3 năm mới được nói ,cười ,đi. sau khi tôi được sinh ra ba năm sau,lúc đấy nước nhà bị giặc ân xâm lược , tôi bảo sứ giả của nhà vua rèn cho tôi 1 con ngựa sắt,1 roi sắt, 1 áo giáp sắt. sau sứ giả về tôi ăn rất nhiều để lớn nhanh đi giết giặc ,tôi đã rất cảm động vì bà con làng xóm đã góp gạo cho tôi để tôi đi giết giặc. khi giặc đến chân núi châu ,sứ giả đến tôi mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa và cầm gậy đi dánh giặc. tôi đi đến đâu giặc chết như cỏ dại, đang đánh hăng say tự dưng gioi sắt gãy nên tôi rổ tre bên đường đánh tiếp.sau khi giải quyết song tôi bay lên núi sóc ,bỏ lại áo giáp sắt ,bay lên trời để gặp lại phụ hoàng sau bao năm xa cách.

      bởi Tường Vy Phan 17/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF