OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA

Lê Thảo Quỳnh's Profile

Lê Thảo Quỳnh

Lê Thảo Quỳnh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • G ngạc nhiên , bất ngờ , kh tin nổi vào những điều mình vuwaf nghe thấy . Ngay lập tức , chạy nhanh ra phía cửa sổ  chăm chăm nhìn vào chiếc lá 1 hồi lâu . Cô không thể tin được đó là chiếc giả . Nó là chiếc lá thường xuân mà  . Bỗng 1 cơn gió thổi ngang qua nhưng chiếc lá không hề lay động . G bỗng nhiên gục đầu vào vai X khóc nức nở như một đứa trẻ , cô ân hận , cảm thấy tội lỗi , dằn vặt bản thân mình . Cô cho rằng chính suy nghĩ bồng bột nhất thời ấy của mình chính là nguyên nhân tiếp tay cho cái chết của cụ Bơ men . Chiều hôm đó , cô đi 1 mình tới nghĩa trang , trên tay cầm 1 bó hoa đặt lên mộ , cô đứng 1 hồi lâu rồi hứa với cụ sẽ sống tốt và thực hiện ước mơ còn dang dở của mình

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Lê Thảo Quỳnh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Thảo Quỳnh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
OFF