OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tình cảm người mẹ dành cho con trong văn bản Con gái của mẹ ra sao?

  bởi Mai Trang 17/01/2022
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • - Thông tin về người mẹ:

    + Tên: Nguyễn Thị Thu Hà.

    + Nghề nghiệp: Nhặt ve chai, bán chổi ở chợ Hàn.

    + Hình dáng: Gầy gò.

    + Hoàn cảnh sinh sống: Căn phòng trọ khoảng 9m2.

    - Hành trình 2 mẹ con tại Đà Nẵng:

    + 2000, tại Hải Hòa - Hải Lăng - Quảng Trị, con tròn 8 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh mẹ bế con rời quê hương.

    • Người con: Ngủ ngon trong tấm áo.
    • Người mẹ:
      • 10h sáng, ôm con đứng gốc đa chợ Cồn, thành phố Đà Nẵng. Mệt lả, sữa chảy tràn ướt ngực.
      • Không biết bắt đầu từ đâu.
      • Nhất định không bỏ con dù được gợi ý nuôi hộ vì thương quá.

    + 2002, Thuận Phước. Hai mẹ con đã có người tốt cho chỗ ở.

    • Người mẹ:
      • Bán vé số, đưa con đi khắp nơi. 
      • Vui đến bật khóc khi thấy dòng chữ đầu tiên của con "Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều.".
      • Tiếng cười nói của con là động lực cho mẹ.
    • Người con: Đã vào lớp 1, lớn nhanh và không bao giờ đòi hỏi.

    + Đà Nẵng 2015, mùa thi. Con đã đỗ trường chuyên.

    • Người mẹ: 
      • Được nhận tin khi đang nhặt đồng nát.
      • Mẹ bỏ mớ chai nhựa, chạy về.
      • Mẹ khóc khi cầm tờ giấy trúng tuyển. Mẹ khóc vì hạnh phúc.
    • Những người xung quanh:
      • Thầy giáo cũng vui mừng chia sẻ.
      • Mọi người đều chung vui.

    + Khi con đỗ đại học: Người mẹ khóc nhiều hơn, con đỗ vì tuyển thẳng.

    → Mẹ tự hào về người con kiên cường. Tình yêu thương, sự hi sinh vô bờ của người mẹ dành cho con.

      bởi Lan Ha 17/01/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF