OPTADS360
AANETWORK
LAVA
YOMEDIA

Hỏi đáp về Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố - Ngữ văn 8

Banner-Video

Nếu các em thắc mắc về nội dung bài học cũng như cần tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến nội dung bài học, các em vui lòng đặt câu hỏi phía dưới. Cộng đồng Văn Học HỌC247 sẽ giải đáp cho các em trong thời gian sớm nhất có thể

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Danh sách hỏi đáp (301 câu):

Banner-Video
  • giúp mình với ạ

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Giúp mình với

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  •  
     
  • Nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • _Đóng vai nhân vật kể lại cuộc đối đầu giữa Chị Dậu với bọn tay sai trong đoạn trích"Tức nước vỡ bờ" trích "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố.

     

     

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • nêu suy nghĩ về cuộc sống của người nông dân trước cách mạng tháng 8

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Help me plsssss

    04/01/2022 |    0 Trả lời

    Phần I: Đọc hiều (4.0 điểm) Đoc bài tho sau và thực hiện các yêu câu:
    Mưa đầu mùa báo hè về
    Cây xoan biêng biếc tiếng ve trĩu cành
    Từ trong thăm thăm lá xanh
    Phượng hồng đã nhú môi xinh then thùng
    Cánh diều chở gió qua sông
    Ngọt ngào hương lúa, mênh mông đồng chiều
    Hình như trời rộng hơn nhiều
    Lòng em rạo rực... thêm yêu đất trời
    (Bài thơ “Tin hè", Nguyễn Lãm Thắng, tập Thơ thiếu nhi, NXB Văn học, 2017, trang 240)
    Câu 1 (0,5 điểm): Chi ra các phương thức biểu đạt có trong bài thơ.
    Câu 2 (0,5 điểm): Chi ra các biện pháp tu từ có trong bài thơ.
    Câu 3 (2,0 điểm): Nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong bài thơ.
    Câu 4 (1 điểm): Khái quát nội dung bài thơ.
    Phần II: Tập làm văn (6.0 điểm)
    Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ" ("Tắt đèn
    - Ngô Tất Tố) đưa lại cho em những cảm
    nhận sâu sắc về vẻ đẹp nhân vật chị Dậu. Hãy viết bài văn trình bày cảm nhận sâu sắc đó.
    Ht.
    BẠN NÀO LÀM GIÚP MIK PHẦN ĐỌC HIỂU DC KO Ạ

    MIK XIN CẢM ƠN Ạ

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Em có suy nghĩ gì về cuộc sống của người nông dân trong xã hội thực dân nửa phong kiến
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • phân tích cảnh chị dậu thách thức tên cai lệ và người nhà lí trưởng
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Vừa mới hạn mưa vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh dâu Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại : Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ ! Cái lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu Chị Dậu nghiến hai hàm răng : Mày đánh chồng bà đi, bà cho mày xem ! Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với Đức Xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngả chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nhầm nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Giúp mình với
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • phân tích nhân vật chị dậu khi đi với chồng và khi đối đầu với bọn tay sai
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:

    - Bác trai đã khá rồi chứ?

    - Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lề bề, lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm.

    - Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm dề dề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn?

    Câu 1: Câu nào trong đoạn trích trên có sử dụng thán từ, tình thái từ 
    Câu 2: Từ nội dung đoạn trích trên, viết đoạn văn (10 - 15 câu) nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương giữa con người với con người trong cuộc sống

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • “ –Này, bảo bác ấy trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn.
         -Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì.”

     

    Phần I (7 điểm):Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi
    “ –Này, bảo bác ấy trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn.
         -Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì.”
    (Trích Ngữ Văn 8, tập một, NXB Giáo dục)
    Câu 1: Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Của ai? Nêu thể loại của văn bản.


    Câu 2: Nêu nội dung của đoạn trích trên bằng một câu văn?


    Câu 3: Xác định thán từ có trong đoạn trích trên và chúng dùng để làm gì? 


    Câu 4: Dựa vào nội dung văn bản, em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận Tổng phân hợp triển khai câu chủ đề sau: Nhân vật chị Dậu trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ của nhà văn Ngô Tất Tố là một người phụ nữ giàu lòng  yêu thương chồng. Trong đoạn văn có sử dụng từ tượng hình và thán từ (gạch chân, chỉ rõ).


    Phần II (3 điểm): Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
            Ba người đàn ông nọ cùng đi đến đền thờ. Đường thì xa nên cứ đi một lúc họ lại nghỉ chân rồi mới đi tiếp, ở một chặng nghỉ, một người trong họ trông thấy có vài người bộ hành ngồi co rúm lại vì lạnh. Anh ta vội mở chiếc lồng ấp của mình ra lấy lửa mồi cho những chiếc lồng ấp của họ để tất cả mọi người đều được sưởi ấm. Lần đó, anh ta cứu được mấy mạng người suýt bị chết cóng trong đêm lạnh rét buốt của vùng Bắc An.
    Thế rồi, cả nhóm người lại lên đường. Đêm đã khuya. Đường đi tối mịt không có lấy một ánh sao. Người bộ hành thứ hai mở chiếc lồng sưởi của mình để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta đã mang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả đoàn người có thể lên đường an toàn.
    Người thứ ba cười nhạo hai người bạn đồng hành của mình: “Các anh là một lũ điên. Có hoạ là điên mới đem phí phạm ngọn lửa của mình như thế.”
    Nghe thế, họ bảo anh ta: “Hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của bạn”.
    Anh này mở chiếc lồng sưởi ấm của mình ra thì hỡi ôi, lửa đã tắt ngúm từ bao giờ, chỉ còn lại tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn. […]
    (Trích Ngọn lửa, Trái tim có điều kì diệu, NXB Trẻ, 2013, tr. 86 – 87)
    Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên ?


    Câu 2: Mỗi người đàn ông trong câu chuyện có một cách ứng xử riêng đối với những người bộ hành. Em đồng ý với cách ứng xử của ai? Vì sao?


    Câu 3: Bằng những hiểu biết về xã hội của bản thân, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy) trình bày suy nghĩ về  vai trò của sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống.
    giúp mik vs, mai mik có tiết rồi 
    Cảm ơn nhiều!!

     

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • 1. Những hình ảnh khơi nguồn cảm xúc "ngày đầu tiên đi học" của nhân vật "tôi" trong văn bản "Tôi đi học" của Thanh Tịnh.

    2. Trong văn bản "Tức nước vỡ bờ", chị Dậu là hình mẫu của người nông dân có tinh thần gì?

    3. Việc kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự có tác dụng như thế nào?

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • từ nhân vật Lão Hạc và chị Dậu em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về người nông dân trong xã hội cũ
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Em hãy giới thiệu về một nhân vật văn học trong nền văn xuôi lãng mạn/hiện thực Việt
    Nam giai đoạn 1930 - 1945 mà em ấn tượng.

    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Cho biết đời sống của người dân Việt Nam giai đoạn 1930-1945?
    Theo dõi (1)
    Gửi câu trả lời Hủy
    1. Phần văn bản

    Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

     Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:

                       - Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!

                       - Tha này! Tha này!

    Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.

    Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:

              - Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!

    Cai lệ tát vào mặt chị Dậu một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu.

    Chị Dậu nghiến hai hàm răng:

              - Mày trói ngay chồng đi, bà cho mày xem!

                                                                             (Ngữ văn 8- tập 1)

    Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

    Câu 2: Đoạn văn trên kể về sự việc gì?  

    Câu 3: Chú ý vào các từ in đậm, xác định vị thế xã hội, thái độ, tính cách của hai nhân vật (chị Dậu và cai lệ) trong đoạn trích. Nhận xét về sự thay đổi trong cách xưng hô của chị Dậu và giải thích lí do.

    Câu 4: Khái quát giá trị nội dung, nghệ thuật văn bản chứa đoạn văn trên. Từ nội dung văn bản đó, em rút ra được quy luật gì trong cuộc sống?

    Câu 5: Giải thích nhan đề của văn bản.

    1. Tiếng Việt+ Tập làm văn
    1. Thế nào trường từ vựng? Tìm trường từ vựng về: màu sắc.
    2. Viết 1 đoạn văn diễn dịch và 1 đoạn văn quy nạp về chủ đề tình bạn.
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Những điều vô lý mà bọn quan lại đã đặt ra cho người dân trong tức nước vỡ bờ
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Phương thức biểu đạt văn bản
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Tóm tắt văn bản
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Hướng dẫn soạn bài tức nước vỡ bờ
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Tại sau chị dậu lại không hề thấy sợ hãi
    Theo dõi (1)
    Gửi câu trả lời Hủy
  • Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật tên người nhà lý trưởng
    Theo dõi (0)
    Gửi câu trả lời Hủy
NONE
OFF