OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA

Tuấn Hùng Trần's Profile

Tuấn Hùng Trần

Tuấn Hùng Trần

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Tuấn Hùng Trần đã đặt câu hỏi: giúp mik bài này với Cách đây 3 năm

    Mẹ ta không có yếm đào

    Nón mê thay nón quai thao đội đầu

    Rối ren tay bí tay bầu

    Váy nhuộm bùn áo nhuôm nâu bốn mùa

     

    Cái cò sung chát đào chua

    Câu ca mẹ hát gió đưa về trời

    Ta đi trọn kiếp con người

    Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

     

    Bao giờ cho tới mùa thu

    Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm

    Bao giờ cho tới tháng năm

    Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

     

    Ngân hà chảy ngược lên cao

    Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm

    Bờ ao đom đóm chập chờn

    Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

     

    Mẹ ru cài lẽ ở đời

    Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn

    Bà ru mẹ mẹ ru con

    Liệu mai sau con còn nhớ chăng

    (Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy)

     

    Câu1: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

    Câu 2: Tác dụng của việc vận dụng thể thơ đó trong bài thơ này là gì?

    Câu 3: Em hiểu thế nào về nghĩa của 2 câu thơ:

    “Mẹ ru cái lẽ ở đời

    Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn”

    Câu4: Em có đồng ý với ý kiến của tác giả trong hai câu thơ sau không? Vì sao?

    “Ta đi trọn kiếp con người

    Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”

  • Tuấn Hùng Trần đã đặt câu hỏi: giải giúp mik đề này với Cách đây 3 năm

    I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

    Đọc đoạn trích:

            Miền Trung đang gồng sức chịu đựng trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử. Nhắc đến miền Trung, người ta không thể không nghĩ đến một dải đất hẹp, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, khi nắng chang chang, lúc mưa tầm tã, bão lũ nối nhau hoành hành. Dân nói, miền Trung không bão lũ mới là chuyện lạ nhưng mưa lụt như tháng mười năm nay thì ai cũng phải bàng hoàng, lo ngại. Những ngày vừa qua, tôi ở Quảng Trị tâm lũ, chứng kiến mưa như thác đổ xuống từ trời. Ào ào mưa. Trắng xóa mưa. Nối nhau, không dứt. Mưa dữ dội và dày đặc đến mức người đứng cách nhau dăm mét không nhìn rõ mặt. Lượng mưa trút xuống vượt ngưỡng cơn đại hồng thủy ở miền Trung năm 1999, hơn hẳn những trận lũ lụt kinh hoàng trong lịch sử của vùng đất. Nghe mưa đổ, lòng người như có lửa đốt. Cánh đồng vườn tược nhà cửa nhiều vùng đã ngập chìm trong mênh mang nước bạc, lũ ống lũ quét làm lở núi toác đồi, hàng chục con người, dân có, lính có bị vùi chôn trong đó. Danh sách người chết vì lũ lụt cứ nối dài thêm, điều ấy cũng có nghĩa là nước mắt đau thương của dân mình càng đổ xuống nhiều hơn. Miền Trung mặn đắng nước mắt bi thương trong mùa lũ này.

    (Theo Suckhoedoisong.vn; 20/10/2020)

    Thực hiện  các yêu cầu sau:

    Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích.

    Câu 2. Theo đoạn trích, nhắc đến miền Trung, người ta nghĩ đến điều gì?

    Câu 3. Câu văn "Nghe mưa đổ, lòng người như có lửa đốt” sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó.

    Câu 4. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn ?

    II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

                    Cảm nhận của em về nhân vật An Dương Vương trong "Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy”

Không có Điểm thưởng gần đây

OFF